Cuộc Đời Bi Kịch Của Người Phụ Nữ Vận Đụng và Những Nỗi Đau Trắc Trở
Lý Chiêu Hoàng, sinh năm 1218, là con gái của Lý Huệ Tông và hoàng hậu Trần Thị Dung. Bà lên ngôi khi mới 6 tuổi, vào thời điểm nhà Lý đang suy tàn. Ông nội của bà, Lý Cao Tông, nổi tiếng với lối sống buông thả, khiến dân chúng đói khổ. Cha bà, Lý Huệ Tông, bị bệnh tâm thần và đã giao quyền triều chính cho Trần Tự Khánh. Năm 1224, dưới áp lực của Trần Thủ Độ, Huệ Tông buộc phải lập Chiêu Hoàng làm thái tử và nhường ngôi. Tuy lên ngôi từ nhỏ, nhưng quyền lực thực sự lại nằm trong tay dòng họ Trần, khiến cuộc đời Chiêu Hoàng đầy sóng gió và truân chuyên.
Lý Chiêu Hoàng trở thành quân bài trong ván cờ chính trị của Trần Thủ Độ, người chưa lật đổ nhà Lý vì lo ngại các thế lực địa phương. Là nữ hoàng đầu tiên và cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam, cuộc đời bà là chuỗi đau khổ. Năm 1225, khi mới 7 tuổi, Trần Thủ Độ sắp đặt cho bà hôn nhân với Trần Cảnh (sau này là vua Trần Thái Tông). Qua mối tình này, Trần Thủ Độ muốn chuyển giao triều chính. Sau khi kết hôn, Lý Chiêu Hoàng đã nhường ngôi cho Trần Cảnh, và bà được phong làm hoàng hậu với danh hiệu Chiêu Thánh.
Cuộc đời Chiêu Thánh tưởng chừng đã an phận khi bà sinh được con trai, nhưng sóng gió vẫn tiếp tục. Năm 1232, bà sinh thái tử Trịnh nhưng không lâu sau con trai mất, khiến bà đau ốm kéo dài. Đến năm 1237, chưa có con tiếp theo, Trần Thủ Độ và mẹ bà là Trần Thị Dung đã bàn mưu để giữ ngai báu cho nhà Trần. Họ ép Trần Thái Tông lấy Thuận Thiên công chúa, khiến Chiêu Thánh bị giáng xuống làm công chúa. Biến cố liên tiếp ập xuống, từ hoàng đế trở thành hoàng hậu, rồi lại thành công chúa khi mới 19 tuổi.
Buồn chán trong cấm cung, Chiêu Hoàng xin triều đình cho xuất gia đi tu, và đề xuất này nhanh chóng được chấp nhận. Sau 21 năm sống cô độc, năm 1258, bà gặp biến cố lớn nhưng cũng tìm thấy niềm an ủi. Năm 1257, quân Nguyên xâm lấn, vua thân chinh chiến đấu và được Lê Phụ Trần cứu mạng. Sau khi đánh bại giặc, vua phong Lê Phụ Trần làm Ngự sử đại phu và gả công chúa Chiêu Thánh cho ông. Dù là hôn nhân sắp đặt, Chiêu Thánh sống hạnh phúc và sinh cho Lê Phụ hai con, một trai và một gái.
Chiêu Thánh công chúa, sau 15 năm hạnh phúc bên tướng Lê Tần, đã ra đi vào năm 1278 ở tuổi 61. Cuộc đời bà, mặc dù hạnh phúc khi làm mẹ, cũng chịu nhiều đau khổ. Sau khi qua đời, bà vẫn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng Nho giáo, dẫn đến việc chỉ có 8 vị vua nhà Lý được thờ tại Đền Đô, trong khi bà phải thờ riêng tại Đền Rồng. Nhiều người cho rằng bà không được thừa nhận do đã mất ngôi nhà Lý, hoặc vì quan niệm trọng nam khinh nữ trong xã hội phong kiến.
Source: https://afamily.vn/chuyen-nguoi-phu-nu-truan-chuyen-va-nhung-bi-kich-cuoc-doi-2014012803571992.chn